2008-Oct-16
Tin Nhắn Hình Trái Tim
3173-Sáng thức giấc anh chỉ mong tin em.
Một dòng tin nhắn mang theo lời yêu đến cho anh.
Và những lúc nhớ anh chẳng biết làm gì?
Ngòai đôi ba câu dòng lưu bút vu vơ.

Tôi cũng thế, tôi cứ mong đợi hòai.
Mà sao không thấy tâm hơi và bóng dáng em đâu?
1 ngày quá ngắn để đôi ta có nhau.
Em có biết anh đang bùn lắm.

1 ngày nhớ ( 1 ngày nhớ) 1 ngày mong ( 1 ngày mong)
1 ngày mong em yêu sẽ mãi bên anh
1 ngày vắng ( 1 ngày vắng) 1 ngày thương ( 1 ngày thương )
Và dường như con tim chẳng thể đập nữa

Ngàn muôn vì sao là ngàn lời anh muốn nói
Anh chúc cho em yêu sẽ luôn luôn vui cười
Ngủ ngon nhe honey!!!
Nào bao niềm vui chỉ 1 vài dòng tin nhắn
Cũng đuốc cho con tim thăng hoa thêm yêu đời
Sánh đôi luôn có nhau. OH mylove
posted by mai mai mot tinh yeu at 06:37 | in:
Permalink | email this post | Comments(0)
Add Comment
Comments:


Add Comment